Lòng con buồn quá Mẹ ơi!
Tim như lịm chết giữa đời quạnh hiu
Ruột con đau thắt thật nhiều
Sầu dâng nhớ Mẹ bao điều chưa nguôi
Con mong tìm lại nụ cười
Bên chăn gối Mẹ những lời dạy khuyên
Lòng luôn ôm ấp nỗi niềm
Lời kinh khấn nguyện từng đêm thầm thì
Từ ngày Mẹ bỏ ra đi
Âm dương cách biệt chia ly đoạn trường
Mẹ là tất cả tình thương
Nuôi con không ngại nắng sương dãi dầu
Tim con nào khỏi buồn đau
Đêm thương nhớ Mẹ vương sầu lệ rơi
Ngoài hiên gió thoảng ru hời
Trong con hình bóng, nụ cười vắng xa
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
Mẹ là tất cả tình thương
Nuôi con không ngại nắng sương dãi dầu.
Lời chân thành, ý thiết tha, tâm trạng lại giống nhau, thảo dân đọc mà không ngăn được ngọn trào lòng./.