TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

(Tưởng nhớ ngày Mẹ qua đời,
07-04-2011 – Mùng 5 tháng 3 Tân-Mão,
hưởng thượng thọ 92 tuổi)

Giữa đêm nhận được tin buồn,
Mẹ không còn nữa! Bao nguồn nhớ thương.
Mẹ đi – chấm dứt đời thường,
Bỏ con ở lại – đoạn trường đớn đau!

Mẹ đi – suối lệ tuôn trào,
Từ nay xa Mẹ – nghẹn ngào chia ly!
Làm sao con nói được gì!
Cách xa tay Mẹ từ khi vào đời.

Rồi con phiêu bạt khắp nơi,
Sống nơi đất khách, làm người tha phương.
Ít khi về lại quê hương,
Không gần với Mẹ để nương tựa Người.

Từ nay vắng hẳn nụ cười,
Nét thân thương ấy làm tươi cuộc đời.
Bây giờ đời Mẹ thảnh thơi,
Về miền Lạc Cảnh, dạo chơi non Tần.

Chúng con ở lại dương trần,
Sống cho hết kiếp – đời gần như không!
Từ nay Mẹ hết bụi hồng,
Thong dong, nhàn hạ, cõi lòng nở hoa…

Mẹ ơi! Dòng lệ đã nhòa,
Con xin từ biệt, mắt lòa khóc thương!

2713 TienMeRaDiVLiem

Vĩnh Liêm

Comments  

#1 Tiễn Mẹ Ra Đichính hồ 2018-08-25 17:50
Trong các cuộc tiễn-người-đi, có lẽ không có cuộc tiễn nào buồn cho bằng tiễn Mẹ. Chút chuyện riêng tư. Do một hoàn cảnh đặc biệt , Mẹ và td thương nhau quá sức. Mẹ già con dại, biết rằng sanh tử lẽ thường, thế nào Mẹ già khổ cực, ương yếu, không bao lâu, thế nào rồi Mẹ cũng ra đi. Chỉ mới tưởng tượng thôi, đã thấy ruột gan đau thắt. Rồi ngày quái ác đó cũng đến, sau khi Mẹ nằm một chỗ mấy năm trời. Lạ thay , thiệt tình ngày Mẹ-ra-đi, long không thấy buồn nhiều: nghĩ rằng Người đi là tốt hơn sống-đời-thực-vật. Nhưng cũng lạ thay, cú càng lâu, càng suy nghĩ lại càng buồn và càng thấy chính xác rằng không có gì cao hơn được tình Mẫu-tử. Đung như VL đã nhận định:
Mẹ đi - chấm dứt đời thường

Bỏ con ở lại - đoạn trường đớn đau.
Và trong tương lai, có lẽ không còn cái chết nào làm ta đau khổ hơn được nữa./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC