Người tình bé nhỏ của tôi ơi
Ta đã gặp nhau mấy kiếp rồi
Để cứ lòng sao lưu luyến mãi
Đêm ngày mong đợi nỗi đầy vơi !
Em là giọt nắng mới ban mai
Sưởi ấm con tim nhỏ miệt mài
Nuôi nấng tình yêu và sức sống
Những ngày nhật nguyệt nặng đôi vai
Em là làn gió nhẹ thoảng qua
Dịu mát lòng anh buổi xế tà
Một chút ngất ngây từng hơi thở
Hương đồng cỏ nội đọng làn da
Em là giọt nước nhỏ rất trong
Một chút tí thôi vẫn mát lòng
Sáng khoái lòng anh ngày tháng cạn
Tươi dòng máu đỏ vẫn đi rong
Em là hạt đất dưới chân anh
Nâng bước chân đi khỏi tròng trành
Em kết ngàn hoa trên thân nhỏ
Để vòng tay ấm bủa vây quanh
Nhờ em anh ngắm nguyệt đêm thâu
Để có vần thơ rất nhiệm màu
Hồn lắng cung mây hoà ánh bạc
Xa cách đôi nơi ý tâm đầu
Người tình bé nhỏ của tôi ơi
Xin hãy yêu nhau đến trọn đời
Bao giờ anh trở về cát bụi
Anh mới xa lìa em, thế thôi.
Nguyễn Đình Tri (10/3/17)