TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ba Mươi Tám Năm Biệt Xứ
---
Ba mươi tám năm biệt xứ
Những tưởng ngày hôm qua
Trái tim còn máu rỉ
Giọt lệ trong mắt nhòa

Những nấm mồ chôn vội
Máu đỏ vùi đất hoang
Chiếc giày sault quằn quại
Bên đê tàn ngổn ngang

Người lính buồn cúi mặt
Bên cây súng thương đau
Hôm nào còn ngạo nghễ
Trong cánh rừng đêm sâu
2941 1 38 NamBietXuLinhDac
Giặc tràn vào thành phố
Bầy qủy đỏ hung hăng
Đạn vẫn còn vội nổ
Trong dân lành hoang mang

Xóm xưa còn đổ nát
Cây cỏ buồn xót xa
Đàn em thơ đói khát
Người với cảnh không nhà

Cảnh hôm qua còn đó
Trong ký ức của tôi
Ba mươi tám năm vụt tới
Thương qúa Việt Nam ơi!

Mơ một ngày trở lại
Im lìm trong cô đơn
Tìm gốc cây, phố chợ
Mọi người không biết tên

Em sẽ hôn nắm đất
Hốt vội trong bàn tay
Việt Nam ơi! Sống dậy
Việt Nam ơi! Còn đây

Anh vẫn luôn cầu nguyện
Lũ giặc chết phơi thây
Cho hồn thiêng sông núi
Cờ vàng phất phới bay!

Ba mươi tám năm viễn xứ
Anh không chết trong em
Hồn núi sông bất tử
Còn ghi rạng sử xanh!
2941 2 38 NamBietXuLDac
Linh Đắc

Comments  

#1 Ba Mươi Tám Năm ...chính hồ 2018-12-11 00:57
Đặc biệt, lòng yêu đát nước, quê hương của LĐ thật hết sức nồng nàn và chung thủy. Tình yêu đó gắn liền với những kỷ niệm ấu thời trong gia đình, trong làng xóm thể hiện qua các vần lục bát mượt mà của Giọt Nắng Hồng, Lá Vàng, Khoảnh Khắc, Sang Mùa...
Thời gian là liều thuốc trị nhớ thương cực kỳ công hiệu, nhưng với LĐ thì lại khác: khăng khăng trước sau như một:
Ba mươi tám năm viễn xứ
Anh không chết trong em...
Phải chăng đó là chút gene trinh liệt được truyền lưu từ Hai Bà Trưng, Vũ thị Thiết, Phan Thị Thuấn...ngàn xưa trong Lịch sử dân tôc?
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC