TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Một Buổi Chiều Đông

2952 1 MotBuoiChieuDong SAC

Vào một buổi chiều đông giá lạnh
Tôi đứng nhìn từng mảnh tuyết rơi
Mà lòng tôi luôn những bồi hồi
Cho những kẻ không nơi nương tựa.

Từng mảnh tuyết đáp vào khung cửa
Tôi tưởng chừng lạnh thấu thịt da
Thương thay cho những kẻ không nhà
Phải cam chịu mùa đông giá rét.

Ôi thương quá những người “homeless”
Thiếu chăn mền, thiếu cả tình thương
Thiếu tất cả, thiếu cả đời thường
Ngày hai bữa miệng ăn chưa đủ.

Vào một buổi chiều đông giá lạnh
Lạnh ngoài trời, lạnh cả trong tim
Ôi! cái ấm bao người muốn tìm
Ấm thân xác, ấm tình nhân loại.

Tình nồng ấm, không ai đòi hỏi
Không ai cho, không mua được bằng tiền
Mà tự mình dâng hiến bởi con tim
Cho những kẻ khổ đau trong đói lạnh.

Cho những người mà đời còn bất hạnh
Sống khổ đau, trong một kiếp phù sinh
Đời ai cũng khổ, chớ không riêng mình
Dang tay ấm, trao tình thương nhân loại.

2952 2 MotBuoiChieuDongSAC

Song An Châu
GA, November 20/2018

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC