TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đừng xa tôi ...cơn mưa chiều mùa Hạ
Tháng năm dài vương vấn chuyện buồn vui
Kỷ niệm xưa dấu ái đã chôn vùi
Vần thơ cũ nhạt mầu theo năm tháng

Đừng xa tôi ...khi Thu về giá lạnh
Nắng nhạt dần tìm đâu chuỗi ngày xưa
Em xa tôi - Còn đâu phút vui đùa
Tình nghiệt ngã khi Thu về réo gọi

Đừng xa tôi ...để tim lòng mòn mõi
Lời thơ buồn ru giấc ngủ ngàn năm
Thời gian trôi theo dấu bước gọi thầm
Anh sẽ khắc tên em vào thương nhớ

Đừng xa tôi ...những mùa hoa phượng đỏ
Nét môi cười theo nắng nhạt thời gian
Còn không em hay mộng đã phai tàn
Tình chợt đến để rồi xa nhau mãi

Đừng xa tôi ...kỷ niệm thời thơ dại
Áo trắng em mùi hương tóc ngọt ngào
Để tim lòng ngây ngất phút bên nhau
Anh chỉ muốn tình ta tròn mộng đẹp
3390 Dung Xa ToiNgVanThang
Nguyễn Vạn Thắng

Comments  

#1 Đừng Xa TôiChính Hồ 2019-08-09 14:20
Nói vòng vo là mưa,là Thu đừng xa tôi nhưng có lẽ thiệt tình không phải vậy. Sự thật là xin em đừng xa tôi. Bởi lẽ, ngoài tâm hồn trinh nguyên ra, em còn là má phấn, môi son, sóng mũi dọc dừa, tóc BB nữa...Tất cả tạo nên một hấp lực mãnh liệt khiến tôi không tài nào xa em được nữa.
Dường như NVT đã chuyển qua làm thơ tình và làm thành công. Xin chúc mừng và cảm ơn đã trình làng một bài thơ hay.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC