TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xin Gì    
3426 1 XinGiVanHa

Cho em xin thêm chút màu nâu
Vào chiếc lá vừa rời cành bay lả tả
Bởi lá chưa kịp vàng
Vì mùa thu còn lang thang... chưa đến
Như em một mình
Lang thang trong công viên
Mùa hè còn hí hửng
Trên gương mặt trẻ thơ
Trong tay mẹ, trong tay cha tung tăng trong nắng ấm đậm đà

Tháng 9 , cơn bão sắp đi qua mà chẳng ai mong đợi
Dorian, đang cuộn mình vươn tới
Từng ngày , từng ngày cho người dân thêm nỗi lo âu
Florida , Georgia hay Carolina
Vẫn là thiên tai cho người vô tội
Mỗi năm là mỗi lần thu tới
Là mỗi lần bão kéo đến khắp nơi

Xin cho thế giới bình yên, xin cho nhân loại đầy lòng nhân ái
Hoà bình mãi mãi, thôi chiến tranh, thôi tranh chấp giàu nghèo
Bởi khi thiên tai ập tới, biết ai còn ai mất giữa trời đất bao la.
Xin hãy sống thật hiền hoà...


3426 2 XinGiVanHa
Vân Hà

Comments  

#2 Điều ChỉnhBBT TKH VL 2019-09-08 13:14
BBT thukhoahuan.com xin điều chỉnh phân đoạn của bài thơ theo đúng ý tác giả
Thành thật cáo lỗi cùng Quý Độc Giả và Tác Giả.
Quote
#1 Xin GìChính Hồ 2019-09-08 02:47
Thiển nghĩ Thơ không chỉ thuần là thi tứ mà còn bút pháp nữa. Cái đặc sắc của Nhà thơ là làm thế nào dùng bút pháp phác họa chính xác và độc đáo thi tứ hiện lên trên sân ý thực trong khoảnh khắc thất thường nào đó.

Có cần chờ cho thi tứ chín mùi rồi mới hái hay không.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC