TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mùa Thu Và Nỗi Nhớ
3465 1 MuaThuvaNoiNhoPHa
Lạc bước đồi chiều ngập cỏ may
Liêu xiêu ánh nắng, bóng nghiêng dài
Hắt hiu ngọn gió hơi thu sớm
Cúc dại lạc loài sắc nhạt phai.

Kể từ thu ấy đã bao ngày
Tay chẳng được còn năm lấy tay
Mắt chẳng được chìm trong đáy mắt
Chỉ nhìn thờ thẫn khoảng trời mây.

Chẳng ngắt mà sao đứt mối tơ
Giật mình thảng thốt đến ngu ngơ
Bao năm mòn mỏi trong nhung nhớ
Biết chẳng còn nhau vẫn mãi chờ

Ký ức quay về một sớm hôm
Trời còn sương đọng khắp cô thôn
Hai người dạo bước trên đồi vắng
Ngây ngất nụ hôn đắm đuối hồn

Âu yếm gọi nhau tri kỷ ơi
Một trời hạnh phúc sáng trong tôi
"Đường Vào Tình Sử" người trao tặng (*)
Nhịp đập con tim bỗng loạn hồi

3465 2 MuaThuPHa

Tình cảm bao năm chẳng đổi chiều
Đời bao cám dỗ dạ không xiêu
Mà sao Tròi nỡ chia đôi ngã
Để lệ tràn mi mỗi buổi chiều...

Phương Hà
(*) Tập thơ của Đinh Hùng

Comments  

#1 Mùa Thu Và Nỗi NhớChính Hồ 2019-09-29 08:28
Nhớ tập ĐVTS của Đinh Hùng, một tập thơ in trên giấy trắng dày,đẹp rõ và dường như không hề có một lỗi chánh tả! Toàn bộ tập thơ mang máng nhớ là một tổng hợp gồm những bài được kết nối bằng nhiều khúc thất ngôn tứ tuyệt cực kỳ nghiêm túc luật tắc. Tôi thấy MTVNN thấp thoáng dáng dấp của ĐVTS của vị một thời từng là Tao đàn nguyên soái những năm 60 của thế kỷ trước.
Vần điệu mênh mang, ngữ từ yếu điệu, đài trang xứng đáng là khuôn thước cho thế hệ con em.
Xin đa tạ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC