TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tết Xa Quê & Thuyền Hồi Âm Sông & Sài Gòn Của Tôi Ngày Xưa (T)
*****
1- Thơ : TẾT XA QUÊ (Cung Trầm)
5049 1 TetXaQueCgTram
(Designed by NCali)
Đầu năm âm lịch thấm niềm đau
Tết cách xa quê nửa địa cầu
Nhìn chậu mai Tây mà thấm thía
Đón Xuân giữa lúc tuyết Đông sầu

Mai Ta có bán, nhưng hoa giả
Rực rỡ vàng tươi…lụa, ni lông
Đẹp thì có đẹp, nhưng đồ mã
Càng ngắm càng đau tận đáy lòng

“Nước nhà thống nhất, bỏ ra đi!
Độc lập, tự do chẳng thiết gì?
Xã nghĩa thiên đàng sao chối bỏ?”
Bạn hỏi, buồn thôi, biết nói chi!

Đón Tết, giao thừa ngồi nhâm nhi
Bia lon, khô mực cũng “ra gì”
Chung quanh thiên hạ đang say ngủ
Chỉ một mình ên lệ ướt mi

Sớm muộn cũng xong hết một đời
Giăng buồm nương gió tiến ra khơi
Vượt biên lần cuối, về thiên quốc
An hưởng nghìn thu ở nước trời.
Cung Trầm
(Tết Giáp Thìn, 2024)
*****
2- Thơ : THUYỀN HỒI ÂM SÔNG (Cung Trầm)
*Cảm tác qua bài thơ Thuyền Sông của Bùi Thị Đà, cựu giáo sinh SPSG.
5049 2 ThuyenHoiAmSongCgTram
(Designed by NCali)
Phải xa Sông lòng Thuyền đau lắm!
Vui sướng gì sóng dập ngàn khơi?
Hạnh phúc chi cả một đời
Neo thuyền xứ lạ, Sông ơi, hiểu giùm!

Thuyền thuở ấy đã từng hò hẹn
Mà trăm năm không vẹn! Tình đau
Ước mơ Bến nước xanh màu
Để Thuyền về lại cau trầu cùng Sông

Thuyền mãi giữ trọn lòng chung thủy
Đợi chờ Sông hoan hỷ sắt cầm
Nhân trần mấy kẻ tri âm
Sông ơi, Bến cũ nguyện thầm: đoàn viên

Thuyền với Sông thỏa lòng hẹn ước
Sông ru Thuyền nhẹ lướt dòng xanh
Hoan ca chim hót chúc lành
Cá mừng mở hội, cây xanh che dù

Chờ Thuyền nhé! Sông chờ Thuyền nhé
Sông với Thuyền chắc được đoàn viên
Cõi trần sẽ giống cõi tiên
Một ngày Bến nước bình yên, an lành.
Cung Trầm
15-01-2024
*****
3- Thơ : SÀI GÒN CỦA TÔI NGÀY XƯA (Cung Trầm)
5049 3 SGCuaToiCgTram
(Designed by NCali)
Sài Gòn của tôi ngày xưa
Tình người nồng ấm, nắng mưa hai mùa
Chỉ vì nhân đạo nên thua
Anh em phương bắc giữa mùa xuân sang
Hoa xuân chớm nở vội tàn
Bao người vợ trẻ khăn tang quấn đầu
Miền nam đối diện bể dâu
Dân lành vượt biển mưu cầu bình an
Già trẻ từ bỏ “thiên đàng”
Đường biển, đường bộ trốn làng vượt biên
An cư, lạc nghiệp có tiền
Công sản dụ dỗ về miền chôn nhau
Việt kiều khúc ruột thương đau
Quay về đất Mẹ nhiệm mầu…thê lương!
Tình người ở xứ “thiên đường”
Tai nghe mắt thấy mà thương. Tội tình!
Lạy trời sớm thấy bình minh
Bắc Nam tay bắt mặt mừng dzô dzô!
Cung Trầm
19-01-2024

Comments  

#1 Cảm ơn Thầy NHC và NCaliCung Trầm 2024-02-24 15:11
Cảm ơn NCali đã thiết kế giúp 3 thơ tranh.
Kính cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Chánh đã chọn đăng bài.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC