TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mẹ và Huế, Tết Mậu Thân & Huế Nhớ (T)
*****
1-Thơ : MẸ Và HUẾ, TẾT MẬU THÂN (Bửu Truyền)
5058 1 MeVaHueBTruyen
Xuân đã đến mà ngoài trời bão tuyết
Tết đã về nhắc nhớ "Tết Mậu Thân"
Đau đớn lòng! Cảm xúc lại trào dâng
Con nhớ mẹ, nhớ Huế! Con chực khóc
Con tưởng nhớ dãi giang san gấm vóc.

Từ ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau
Từ Cao nguyên ra Hoàng Sa, Trường Sa
Đâu đâu cũng rừng vàng và bạc biển
Đâu đâu cũng khiến lòng ta xao xuyến

Đây Cần Thơ nơi gạo trắng nước trong
Đây Sài Gòn một hòn ngọc Viễn Đông
Cố đô Huế bao lăng tẩm trầm mặc
Và Hà Nội hơn bốn nghìn năm văn vật

Tây có Trường Sơn vững chắc tựa lưng
Đông có Nam Hải mở cửa trùng dương
Dân tộc Việt, Hoa, Chàm ôm nhau sống
Tình giồng giống, cùng nơi chôn nhao cắt rốn.

Thương yêu, đùm bọc "tối lửa tắc đèn"
Như thể tay chân, "chị ngã em nâng"
Dù phải một ngàn năm giặc Tàu đàn áp
Hay bị một trăm năm đô hộ giặc Pháp
Vẫn quật cường đánh đuổi bọn ngoại xăm.

Năm 1945, Việt Minh gian manh
Thừa cơ lật đổ chính phủ liên hiệp
Đưa dân tộc vào "nồi da xáo thịt"
Năm 1954 đất nước chúng cắt đôi
Hơn triệu người miền Bắc phải di cư
Tránh Cộng Sản vì dân quá ư sợ hải!
5058 2 MeVaHueBTruyen

Năm 1968 chúng hiện bộ mặt ác quái
Tết Mậu Thân vào Huế sát hại dân lành
Đem khăn sô tẩm máu khắp kinh thành
Con bị giết dã man trước mặt Mẹ
Chúng chôn sống Mẹ trong hầm tập thể.
Mẹ sống trong chết! Đau đớn nào hơn?

Năm 1975 cưỡng chiếm cả Miền Nam
Chúng giam Mẹ vào trại cải tạo.
Vượt thoát ngục, Mẹ tìm đường đào tỵ
Cứ vượt biên biết chết cũng liều thân
Chết tự do hơn sống với Cộng quân.

Mất lãnh thổ, không có nghĩa mất tổ quốc
Mất quê hương, tình thương mãi yêu nước.

Mất tên Sài Gòn, còn tất cả trong tim
Vẫn áo dài, nón lá, duyên dáng Việt Nam
Vẫn tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ
Thấy đất nước cờ Vàng bay phất phới!
Giúp toàn dân tưng bừng mở hội hoa đăng!

Mẹ về Huế xả bỏ vành khăn tang
Xây lại mộ cho hàng ngàn người uổng tử
Mừng dân tộc vượt qua cơn tăm tối
Đón vinh quang về lại với quê hương.
Đuốc Tự Do sưởi ấm lại tình thương
Cờ Dân Chủ xua tan tập đoàn đảng trị.

Hà Nội, Huế, Sài Gòn nơi nơi hoan hỉ
Ngày Tết thiêng liêng, Nguyên Đán cổ truyền
Cảm ơn tiên tổ! Đã cho dòng máu Tiên Rồng
"Anh hùng tử - khí hùng bất tử"

Huế là Núi Ngự! Tái tim tha thứ!
Mẹ là sông Hương! Lòng thắm bao dung!
Ngoài kia pháo nổ đì đùng
Mẹ nghe trong mẹ râm rang tiếng lòng:
"Tình yêu, đây là khí giới!
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người"!
Bửu Truyền
*****
2- Thơ : HUẾ NHỚ (Bửu Truyền)
5058 3 HueNhoBTruyen
Nhớ Huế răng mà nhớ lạ lùng!
Nhớ sông Hương nắng đục mưa trong
Nhớ lăng tẩm, tiếng chuông Thiên Mụ
Nhớ Ngự Bình thông bóng điệp trùng!

Đêm Huế trên sông muôn sắc màu
Nhớ O ngân tiếng Lý thương nhau
Con đò Vĩ Dạ về mô rứa?
Nhớ chở tim tui tìm mộng đầu!

Bài thơ trên nón, tóc trên vai
Đôi mắt cười duyên tà áo dài
Bạch Hổ Kim Long hai bến nước
Vấn vương Huế kết tơ lòng ai!

Phượng vĩ che đường sen lắp ao
Ngọ môn tráng lệ Huế nao nao
Sông Hương ôm ấp kinh thành Huế
Man mác mái nhì tim xuyến xao!

Mưa rơi chạng vạng Phú Văn Lâu
Mây trắng Hải Vân em mắt nâu
Thành quách rêu phong hồn nặng trĩu
Huế yêu tiếng "dạ" quyện lòng nhau!

Nhớ em, nhớ Huế, nhớ chi mô!
Chất Huế trong em, ngọt chất thơ
Lá ngọc cành vàng em quý phái
Đền đài cung điện Huế kinh đô!

Chiều ni nhớ Huế buồn chi lạ!
Nhớ ai? Ai nhớ?
Mô nà! Anh ni dị chưa tề!
Bửu Truyền

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC