TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    

Sơ Lược Tiểu Sử Tác Giả Thanh Huyền


     Tác giả là người nguyên quán tỉnh Bình Dương, cựu Nữ sinh trường Trung học Trưng Vương Sài Gòn.
     Tác giả đã được giải thưởng Danh Dự Văn  Chương Phụ Nữ Toàn Quốc năm 1973 nhân dịp lễ Hai Bà Trưng ở Miền Nam Việt Nam,.và đã từng viết bài cho các báo :Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Sống, Trắng Đen, Làng Văn, Cộng tác viên Tạp Chí Rạng Đông Atlanta, Georgia..
    Tác giả tốt nghiệp trường Đại học North Carolina University, Raleigh, tiểu bang NC, hiện là Kỹ Sư Điện Tử.
    Tác giả có nhả ý góp Thơ, Văn trên trang nhà Thủ Khoa Huân để mọi người cùng chia sẻ.Chúng tôi chân thành cảm ơn Tác giả.

 

Nguyễn Hữu Chánh

           
            alt     

     Mùa Trăng Cũ


    Em phố thị tôi học trò xóm nhỏ
    Quen biết nhau qua một dịp tình cờ
    Em mười sáu trăng cài lên mái tóc
    Trăng ở hồn tôi cả một trời thơ

    Tôi và em cuộc đời xa cách quá
    Em một phương còn tôi ở một phương.
    Rất yêu em mà sao không dám ngỏ
    Tôi giận tôi sao cứ mãi ngập ngừng!

    Rồi từng thu đi và thu lại đến
    Có thu nào ở mãi với tôi đâu?
    Như người xưa đã không còn chốn cũ
    Vầng trăng xưa giờ đã ở phương nào?

    Trăng mười sáu hỡi vầng trăng mười sáu!
    Đến bao giờ trăng tỏ sáng tình tôi?
    Những vì sao hỡi có còn  đổi ngôi
    Chỉ dùm tôi người ấy ở phương nào?

    Đời viễn xứ chiều nay tôi bỗng gặp
    Người em năm xưa cũng dịp tình cờ
    Ngày tháng trôi qua, lo toan, cằn cỗi
    Em và tôi, tóc đều đã bạc phơ

    Trăng mười sáu vẫn còn như thuở trước
    Ngôi sao nào ở bên cạnh tình em?
    Đời đã cho tôi làm người bạc phước
    Không cùng em duyên nợ thuở ban đầu!

    Nay gặp lại vẫn yêu trăng mười sáu
    Dù bạc đầu, cằn cỗi với lo toan
    Tình yêu cũ kỷ niệm xưa đầy ắp
    Vẫn nồng nàn như cái thuở đầu tiên

    Ôn chuyện cũ, em mãi còn trách móc
    Sao ngày xưa tôi chẳng ngỏ tình si?
    Mùa thu đi rồi mùa thu lại đến
    Muộn màng rồi, còn nói nữa mà chi!

    Đã xa rồi cái thuở trăng mười sáu
    Nhưng muôn đời tôi vẫn nhớ đến em
    Em phố thị tôi vẫn người xóm nhỏ
    Đất khách, quê người, có phải là duyên?

    Tôi không muốn mất vầng trăng cũ
    Như ngày xưa tôi đã mất em!



    Thanh Huyền
    (Cuối tháng 9, 2007)

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC