TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tôi viết bài thơ anh hùng Mũ Đỏ
Bụi thời gian không xóa nét oai phong
Vẫn hiên ngang trong áo chiến một lòng
Ôi nhớ lắm, thân đại bàng gẫy cánh!
 
Hổ một thuở trong rừng xưa hùng mạnh
Giờ ngồi đây lòng hiu quạnh niềm riêng
Luôn nguyện cầu đất tổ dậy hồn thiêng
Thân trai quyết đem đời dâng sông núi
 
Nẻo sơn khê đường về đầy cát bụi
Thân lạc loài lòng buồn tủi non sông
Thổi lên anh, thắp sáng ngọn lửa hồng
Lính Mũ Đỏ hát vang lời bất tử
 
Xa ngàn dậm dại dương lòng vẫn giữ
Nét thần phong hùng cứ đất trời Nam
Mũ Đỏ lính Dù còn mãi hiên ngang
Danh dự làm sao anh hùng Mũ Đỏ
 
Tôi tặng anh vòng hoa ngày xưa  đó
Ngày hôm nay tôi viết tặng bài thơ
Dù thời gian không xoá nỗi ước mơ
Lòng luôn giữ không phai mờ Mũ Đỏ
 
Nơi xứ lạ tuyết mùa đông trắng xoá
Ngồi co ro, lòng nghỉ chuyện quê hương
Lật từng trang bi hùng sử đoạn trường
Nhớ áo trận, giầy saut lòng buồn tủi
 
Có nghe chăng tiếng gọi hồn sông núi
Bản hùng ca muôn thuở vẫn còn vang
Anh lính Dù, Mũ Đỏ dáng hiên ngang
Không ngại bước khấp vùng trời đất nước

alt
 
Nguyệt Vân
Viết riêng tặng các anh hùng Mũ Đỏ
Atlanta , ngày 5/10/2010

 

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC