TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

 

Thành kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Thầy Dương Tấn Đệ

      Tôi, Lê Như Linh, chưa từng học với thầy nhưng nghe nhiều tiếng tốt về thầy Đệ.  Năm 2002, tôi gặp thầy ở bệnh viện Vĩnh Long.  Lúc đó, thầy đang điều hành nhóm  phát cháo cho những người thăm nuôi bệnh nhân tại bệnh viện này.  Vì thời gian có hạn, tôi và thầy chỉ trao đổi vài chung trà và một vài chuyện vui buồn “tôi còn nhớ…”nhưng tôi rất cảm khích những việc làm mà thầy đã dành cho những người “một mai mình sẽ hoặc cũng sẽ không bao giờ gặp lại”

      Mấy năm trước, tình cờ tôi đọc được một quyển sách Anh ngữ, không nhớ tên tác giả, mà chỉ nhớ một câu rất là chí lý “Knowing a person for a long time may not be good enough but knowing a good person is longed enough”  

      Dear Thầy Đệ, knowing such a loving and caring person like you is what I have been longing for.  Rest in peace!

      Thành thật chia buồn cùng gia đình thầy và cầu nguyện hương linh thầy an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Đấng Tạo Hóa.

Gia đình Lê Như Linh & Võ thị Kim Sa

(Cựu Học Sinh Thủ Khoa Huân & Tống Phước Hiệp 12 -C NK 75)

 

PS: Cám ơn thầy Chánh va Ban Biên Tập website tongphuochiep.com  trong việc thông tin của các thầy cô và bạn bè

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC