Ðàn chim Việt bốn phương trời tung cánh
Vẫn mơ về tổ ấm mẹ yêu ơi
Có những lúc lòng buồn dâng chất ngất
Mỏi cánh rồi dừng lại nhớ cố hương
Thương sông núi cũng một thời gấm vóc
Thương quê hương trang sử Việt kiêu hùng
Thương những kẻ hi sinh không tên tuổi
Thân dã tràng mất hút giữa biển khơi
Lòng bất chợt nhớ về quá khứ
Một thoáng trong mơ giấc ngủ phiêu bồng
Cảnh thanh bình hương ngát núi sông
Lũy tre cũ con đường làng yêu dấu
Canh bạc thắng trò hề trên sân khấu
Vỗ tay cười lớn tiếng reo vang
Kẻ thua cuộc cho dù là quân tử
Vẫn muôn đời bia miệng với thế gian.
Nguyệt Vân