TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Quê tôi hạt gạo trắng ngần
Cò bay thẳng cánh ruộng đồng bao la
Quê tôi trai gái trẻ già
Quanh năm lam lũ, đậm đà tình thương
Quê tôi một nắng hai sương
Ðầu trần, chân đất nắng vương dãi dầu
Quê tôi thẳng tắp hàng cau
Trăng xuyên loang lổ những tàu lá non
Quê tôi cầu tre vẫn còn
Những cơn nước lũ xoáy mòn bờ đê
Quê tôi trên những lối về
Xanh rờn ruộng lúa, thẳng bờ mạ non
Quê tôi trang sử vẫn còn
Nam quan đầu ải, bãi mòn Cà Mau
Ngàn năm lịch sử tô màu
Tô thêm xương máu, thắm vào núi sông
Thế mà có kẻ vong ân
Bán đi sông núi, bán luôn giống nòi
Bán đi, chúng bán từng người
Làm thân nô lệ xứ người bơ vơ
Thương quê tôi viết vần thơ
Tôi xin dâng chút ước mơ cho đời
Quê tôi Việt Nam Người ơi!
Với tôi là cả biển trời yêu thương!
 
 
                                                                                                                                           
 Nguyệt Vân

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC