TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Hai mươi năm rồi Xuân xa quê!
Ðường xưa chim én lạc lối về
Chẳng thấy mai vàng khoe trước ngõ
Âm thầm xuân đến tuyết lê thê
 
Tôi ở nơi nầy không pháo, hoa
Không mua áo mới, chẳng bánh trà,
Không đón giao thừa, đi hái lộc
Không nghe tiếng trẻ chúc ông, bà!
 
Chiều Ba Mươi Tết đi làm vội.
Mùng Một tinh sương trở lại nhà
Nhang khói bàn thờ tàn hiu quạnh
Ngậm ngùi thương nhớ mẹ cùng cha
 
Lội ngược thời gian Xuân bé thơ
Áo mới tôi khoe, chị em chờ
Ðứng trước ông, bà mừng tuổi thọ
Lì xì bao đỏ đẹp như mơ
 
Ðất nước bình yên đã lâu rồi.
Mà sao dân Việt vẫn nổi trôi?
Quê hương còn ngại về vui Tết
Bởi sợ quan trên đến gọi, mời
 
Tôi ở nơi này hai mươi năm
Mỗi mùa xuân đến vẫn âm thầm
Nhớ đàn chim én bay trong gió
Nhớ cánh mai tươi, nhớ hương trầm!
 
alt
 
Nguyệt Vân
Ngày 05/12/12
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC