TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Mẹ ơi! Thêm một mùa Xuân nữa,
Con vẫn chưa về thăm cố hương,
Thương lắm Mẹ già mòn mỏi nhớ,
Và chính lòng con cũng đoạn trường.
 
Đâu tiếc phận con đời gió bụi,
Lâu lắm rồi! Đất khách ly hương.
Mắt lệ cay cay chào Xuân tới,
Thầm nhớ Xuân xưa chẳng biết buồn.
 
Thôi đã hết rồi! Thời tuổi ngọc,
Mộng vàng tan tác gió muôn phương,
Bao nhiêu cái Tết vui bên Mẹ .
Rồi bấy mùa Xuân giữa chiến trường,
 
Đã biết thân trai thời lửa loạn,
Làm sao mà vẹn chữ hiếu trung,
Ngỡ đâu đất nước thanh bình sẽ…
Mái ấm con và Mẹ sống chung,
 
Hai nửa tinh cầu luôn ngóng đợi,
Bên mái tranh nghèo bếp khói vương,
In đậm trong con bao kỷ niệm,
Tóc Mẹ hiền bạc trắng như sương,
 
Vườn xưa chắc xác xơ nhiều lắm,
Lặng lẽ một mình Mẹ với Xuân!
 
alt
 
 
Hoàng Yến
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC