TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Bụi rau má xanh tươi
Mọc ven bờ đê nhỏ
Mẹ thường hay ra đó
Hái đem về để nấu bữa cơm chiều

Gian nhà nhỏ thân yêu
Mái tranh khô đùm bọc
Ba đi làm nặng nhọc
Mẹ chờ chồng, bảo bọc con thơ...

Tiếng cười nói ầm nhà
Bên mâm chiều đạm bạc
Ba đùa canh khoái lạc
Mẹ dè dặt xới cơm
Bát canh rau má tầm thường
Ba vui bên mẹ, tình thương tràn đầy....

Thế rồi chiến cuộc đổi thay
Bờ đê rau má lắt lay úa vàng
Ba mươi năm lẻ bạt ngàn
Bờ đê năm cũ giờ mòn lối đi
Ba ơi trong mộ thầm thì
Mẹ nơi xứ lạ ôm ghì giấc mơ.

Hôm nay con viết bài thơ
Bát canh rau má nhớ về quê xưa
Từng chùm rau mọc cuối bờ
Giấc mơ sống lại chưa mờ Quê Hương.

alt


Linh Đắc
GA 2009

 

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC