TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Đau khổ qua rồi, sao còn nước mắt?
Em trả lời đi, đừng nghĩ quẩn quanh,
Ngày nào yêu nhau tóc hãy còn xanh,
Giờ gặp lại hai mái đầu bạc trắng,

Em ở đy tháng năm dài lận đận,
Ta nơi nầy nuốt hận sống tha phương,
Giữa Washington nhớ nắng Sàigòn,
Nhớ hàng me Phùng Khắc Khoan rợp bóng,

Nhớ ba mươi tháng tư dầu sôi lửa bỏng,
Ta lên đường đành bỏ lại người yêu,
Nhớ Sàigòn. Ôi nhớ biết bao nhiêu!
Nhớ suối tóc huyền chiều vui đại học,

Em Văn Khoa, còn ta vào Kiến Trúc,
Thuở ấy cuộc đời rất đẹp: Như mơ!
Không trọn tình duyên: hình bóng tôn thờ.
Nơi đất khách yêu Sàigòn thân thiết,

Sàigòn ơi! Nhớ Sàigòn da diết,
Nhớ em yêu không nói hết bằng lời,
Chiều Washington lòng bỗng chơi vơi,
Em yêu dấu! Sàigòn ơi! Nhớ quá!


alt

Hoàng Yến

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC