TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Tin Mẹ mất lệ con trào thảm thiết
Cả Sài thành đen tối đất ngừng quay
Con gọi Me, Me ơi! Mẹ yêu dấu!
Đành bỏ con khi tuổi vẫn thơ ngây
 
Con thiếu Mẹ đời biến thành vô nghĩa
Tình Mẹ thương như biển cả, ấp yêu
Tiếng Mẹ ru còn vọng trong đêm vắng
Tròn vòng tay ôm ấp Mẹ nuông chiều
 
Chừ mất Mẹ
Mất tất cả tình thương vô bờ bến
Khắp phố phường nhớ Mẹ lệ tuôn rơi
Cõi Niết Bàn Mẹ ngự trì thanh thới
Nhìn dương thế Mẹ nói:
"Tội nghiệp con tôi"
 
Ngày lễ Mẹ
Bao trẻ dâng hồng thơm đến tặng Mẹ
Con đau buồn nhớ Mẹ ... quấn khăn tang
Thu bóng mình trong ngọn nến hanh vàng 
Không còn Mẹ đêm đen dài vô tận
 
Giòng lệ cạn hôm đưa Mẹ về đất lạnh
Trở về nhà từ chốn Mẹ nghỉ yên
Con đau đớn, Mẹ không còn đây nữa
Mẹ yên giấc nghìn thu trút ưu phiền
 
Tim rướm máu không được nhìn Mẹ lần cuối
Để đau lòng con suốt quảng đời còn
Nhiều đêm vắng Mẹ về bên gối mộng
Tỉnh giấc nồng, Mẹ đã vĩnh biệt con
 
Giòng lệ mặn chảy đọng thấm môi non
Con đau đớn!
Vĩnh biệt Mẹ!
Yêu Mẹ muôn đời!
 
 
 
)
 
 
 
Kim Hương

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC