TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Rời giảng đường nào đâu kịp đắn đo
Vội lên tàu theo dòng người di tản
Lênh đênh trôi sang thế giới lạ xa
Tương lai mới đón chờ đầy nguy hiểm
 
Sóng dữ dội gào biển khơi nghĩa địa
Quê mẹ xa xa chỉ một vệt mờ
Bão đùa giỡn con tàu say nghiêng ngả
Thờ ơ bao người khắc khoải trên boong.
 
Kẻ bất hạnh giữa trùng dương  gửi xác
Kẻ may mắn cập tới miền đất mới
Không phải quê hương, ngôn ngữ bất đồng
Vật lộn kiếm cơm đêm nằm ướt gối.
 
Bốn mươi năm trôi tưởng đời ổn định
Song vẫn lênh đênh  nỗi nhớ bập bềnh
Khát một quê hương, khát ngày trở lại
Thăm trường thăm bạn thăm mái nhà xưa.
 
Thiên hạ bảo may, những người ở lại
Cũng lênh đênh trên mảnh đất quê hương.
Lênh đênh lo âu giữa bao ngờ vực
Lênh đênh tương lai đầy sương mù mịt
Lênh đênh trong trại chẳng biết ngày ra
Lênh đênh nghĩ suy giữa bao đau khổ
Lênh đênh tìm sang mảnh đất tự do.
 
Sóng bão chiến tranh cuộc đời xô đẩy
Khói đạn tan rồi, đời vẫn lênh đênh.
 
 
 
Trần Thu Dung

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC