Ngan ngát trời thu xanh bóng tre
Bâng khuâng nghe gió quyện bên hè
Bao lâu nghe cõi lòng rạn vỡ
Nhìn bóng thời gian đang khuất che
*****
Những mong người ấy sẽ quay về
Bên hàng phượng vỹ mỗi chiều quê
Ra nhìn áo tím cài hoa trắng
Và tiếng đàn ai đang lắng nghe
*****
Từ độ trong ta nhuốm nỗi buồn
Con tàu tan hợp cũng qua luôn
Để hồn loang vỡ trong sầu lắng
Nắng nhuộm màu tang trong gió buông
*****
Em có hay chăng bóng một người
Từng đêm buông thả khóc hay cười
Trời xuân càng đậm màu tang chế
Mây trắng u buồn thả khắp nơi
*****
Biết người bên ấy có hay chăng
Năm tháng dần qua mãi nhọc nhằng
Mãi gởi tâm tình qua trang web
Nghe hồn đơn lạnh tựa sao băng .,.
28/3/2015
Mặc Hàn Vi