TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Ðầu thì tóc trắng như sương.
Mắt thì mờ ảo nhìn đường không xa,
Răng thì từng chiếc đi ra
Cái miệng móm méo nhìn mà thấy thương
Tay chân run rẩy dò đường
Da nhăn mốc thếch, thịt xương gồ ghề
Gìa sao, gìa hết chỗ chê
Chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ xề, chỗ teo!
Nằm thì co rút cong queo
Ði thì chậm chạp, lần theo bờ tường
Gìa ơi! – Sao thấy thảm thương.
Nhớ thời son trẻ trăm đường hăng say
Rồi nay nằm liệt cả ngày
Cái ăn, cái mặc mang ngay cận kề
Tay run, gối mõi, mình tê
Thời gian thấm thoát đi về với ta.
Ngày đến, tháng lại đi qua
Cái già, bệnh tật theo ta chẳng rời
Rồi thì ta cũng tới nơi
Cát bụi, với đất cũng thời về theo
Người giàu sang, kẻ khó nghèo.
Không ai tránh khỏi, mang theo một đời
Có sinh, có tử người ơi!
Sống thời phải biết cuộc đời về sau.
Bon chen cho lắm sang giàu
Tranh đua cho lắm quyền cao ngất trời
Rồi ta cũng hết một đời
Cũng già, cũng chết, cũng thời ra đi
Cũng nấm mồ cỏ xanh rì
Mang theo chẳng có được gì, trắng tay
Thôi thì ta sống hôm nay
Tình thương, nhân nghĩa, đong đầy cho nhau
Một mai cát bụi đón chào.
Linh hồn thanh thản bay vào hư vô!!!!
 
 
Nguyệt Vân
Atlanta, tháng 12/18/14

 

 

Comments  

#1 NoneKiều Phước Tuệ 2015-11-09 04:00
Mắc chi cứ mãi than già
Có ai nhặt được mặn mà trăm năm ?
Mắc chi ngóng đợi xa xăm
Ừ thôi em ạ cỏi tâm vô thường .
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC