TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Tháng sáu mùa xa cách,
Tháng bẩy buồn mưa ngâu.
Chân dung em trên vách,
Người đây, người nơi đâu?
 
Mắt em tương ánh hồng,
Vương vấn ai trong lòng.
Hoa soan đương rộn nở
Biết chăng ai chờ mong.
 
Anh mơ làm thi sĩ,
Viết gửi em bài thơ.
Hương văn cho tuyệt mỹ,
Nhưng vẫn là giấc mơ.
 
Tóc em soã bờ vai.
Anh buông bút thở dài.
Hứng thơ , mà lạc vận,
Viết đi, rồi viết sai.
 
Nắng chiều vương mái tóc,
Trông nét người kiêu sa.
Nhớ xưa tay ngà ngọc,
Tình ai biết mặn mà.                         
                    
Anh không biết làm thơ,
Nên biết em hững hờ.
Viết vu vơ, vần điệu,
Gửi đi rồi ngẩn ngơ.
 
Thơ anh làm không thắm,
Như gió thoảng, mây bay.
Nhưng tình anh say đắm,
Nỗi lòng em có hay?
 
 
Nguyễn Xuân Vinh                      

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC