Gặp em, vương mối tình đầu
Gặp em, chuốc lấy muộn sầu
Để rồi một kiếp thương nhau
Giận hờn trong trái tim đau
Gặp em, chuốc lấy muộn sầu
Để rồi một kiếp thương nhau
Giận hờn trong trái tim đau
Chiều nào dìu em vào mộng
Nỗi buồn tan với canh thâu
Sớm mai cầm tay ly biệt
Tiễn nhau còn mấy nhịp cầu
Nỗi buồn tan với canh thâu
Sớm mai cầm tay ly biệt
Tiễn nhau còn mấy nhịp cầu
Người đi tóc vương mùi nhớ
Người về biết nhớ về đâu
Anh đi gió reo hồ hải
Em về giấc mộng chìm sâu
Người về biết nhớ về đâu
Anh đi gió reo hồ hải
Em về giấc mộng chìm sâu
Tiễn đưa nghe như dục giã
Đò ngang mái gác từ lâu
Dưng dưng mắt ai nhòa lệ
Dặn ai đừng có quên nhau
Đò ngang mái gác từ lâu
Dưng dưng mắt ai nhòa lệ
Dặn ai đừng có quên nhau
Anh đi gió mây lưu lạc
Phải chăng còn mộng công hầu
Đường về coi như đôi ngả
Trông vời chỉ thấy ngàn dâu
Phải chăng còn mộng công hầu
Đường về coi như đôi ngả
Trông vời chỉ thấy ngàn dâu
Bao năm qua như giấc mộng
Gửi lòng thương nhớ về đâu
Em nay về tay người khác
Cố nhân ơi thuở ban đầu
Gửi lòng thương nhớ về đâu
Em nay về tay người khác
Cố nhân ơi thuở ban đầu
Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.
Comments
Thơ hay trử tình.
Kính cám ơn giáo sư.
Phương Võ.
Nhưng hầu hết bài thơ đều thể hiện nổi niềm nhớ nhung,luyến tiếc không nguôi.
(Em nay về tay người khác.Cố nhân ơi thuở ban đầu ).
Đúng.Giáo sư không những là nhà khoa học mà còn là nhờ thơ,nhà nghệ sĩ nữa.
Trân trọng kính chào.
Giang Võ.