TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Ngày kia có một cánh lài
Than thân phận bạc, phôi phai dáng hồng
Hiền nhân, quân tử đợi mong
Tháng dài, năm rộng sao không đoái hoài
Để cho sắc thắm tàn phai
Nhụy tàn hoa rữa, trách ai hững hờ ?

Tôi con bướm lượn vẩn vơ
Ngày xưa, nào có hững hờ ai đâu ?
Tại nàng õng ẹo làm cao
Tôi thân trò khó dám nào ngó lên
Giàu sang đâu có vững bền
Sao nàng lấy đó dựng nên mộng đài
Đời thường muôn chuyện đổi thay
Có ai biết được tương lai của mình
Trần gian vạn vật hữu hình
Ngày sau hữu hoại thường tình lắm thay !
Hoa kia, hởi cánh hoa Lài *
Ôm chi cao vọng, ngày nay phai tàn !
 


Song An Châu
*Một loài hoa, nhưng đây là tên một cô gái.

Comments  

#2 Re: Chuyện Một Loài HoaGiang Võ 2015-10-15 14:43
Thơ hay trữ tình gợi lên một tâm lý thường tình của con người trong cuộc sống dời thường với hàm ý là : Đừng quá cao vọng rồi thất vọng ! Cám ơn.
Giang Võ
Quote
#1 RE: Chuyện Một Loài HoaLinh Đắc 2015-10-15 04:03
Cảm ơn anh SAC đã cho đọc một bài thơ hay. Hoa Lài cao sang quyền quý như đời một cô gái đẹp lúc trẻ chỉ muốn nhìn lên! Để sắc tàn vì ngày xưa cũng có người quân tử muốn gần nhưng không với tới! ₫ể bây giờ than thở cũng muộn rồi!
Chúc anh vui.
LD
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC