Nếu em theo ta, đi ngược thời gian
Ta có thể giúp cho em trẻ lại
Về dòng sông thời bé con thơ dại
Cho chuồn chuồn cắn rún để biết bơi
Nếu em theo ta về trường cũ thăm chơi
Khi ta lớp muời còn em lớp tám
Ta sẽ tìm ra thằng bạn xưa nói nhảm
Nói yêu em, mà nó biến đâu rồi
Đi với ta, mình tìm nhánh sông trôi
Con đò xưa đưa em vào lớp học
Gió thổi áo bay, rối tung mái tóc
Bạn bè em, còn trẻ, rất thật thà
Quên cuộc đời, bao năm đã trôi qua
Quên đau khổ, khóc than đời lận đận
Sống làm nguời, mấy ai không ân hận
Không một lần cười , khóc với thương đau
Để hiểu rằng khi ta được bên nhau
Là diễm phúc,tuyệt vời, là tất cả
Đừng trách móc thời gian sao vội vã
Vì theo ta, em có thể... Không già.
Vân Hà
Trên máy bay