Khi xưa hai đứa chung đường
Tuổi hoa niên trải niềm thương vào lòng
Vui tràn lên ánh mắt trong
Cứ e ấp mãi những giòng thư xanh
Tuổi hoa niên trải niềm thương vào lòng
Vui tràn lên ánh mắt trong
Cứ e ấp mãi những giòng thư xanh
Tình như trái chín trên cành
Cầm tay không nói, để dành... làm duyên!
Em như tia nắng ngoan hiền
đọng trên cánh gió thảo nguyên gợi tình
Cầm tay không nói, để dành... làm duyên!
Em như tia nắng ngoan hiền
đọng trên cánh gió thảo nguyên gợi tình
Mộng đầu, ôi quá đẹp xinh!
Lời tim chan chứa, mộng in bóng đời
Lòng thanh đan với biển trời
Có Em và cõi ngàn khơi ảo huyền
Lời tim chan chứa, mộng in bóng đời
Lòng thanh đan với biển trời
Có Em và cõi ngàn khơi ảo huyền
Ngỡ đời tìm được bến duyên
Đâu ngờ định mệnh trao phiền... vì đâu!?
Trách ai rút ván qua cầu
Buồn tôi một cõi tình sầu vấn vương
Đâu ngờ định mệnh trao phiền... vì đâu!?
Trách ai rút ván qua cầu
Buồn tôi một cõi tình sầu vấn vương
Nhớ thời gian thuở chung trường
Tiếc nguồn mơ chẳng đủ vương vấn đời
Vì sao tình đã lên ngôi
mà duyên chẳng bén để bồi hồi thương?!
Tiếc nguồn mơ chẳng đủ vương vấn đời
Vì sao tình đã lên ngôi
mà duyên chẳng bén để bồi hồi thương?!
Thì thôi mình chẳng chung đường
Mỗi người một ngả, cung thương bẽ bàng
Mai này trên chuyến đò ngang
Qua sông, ai nhớ chuyện tan tác lòng?
Mỗi người một ngả, cung thương bẽ bàng
Mai này trên chuyến đò ngang
Qua sông, ai nhớ chuyện tan tác lòng?
Thuyền trôi biền biệt cuối giòng
Tiễn Em bằng những bềnh bồng... phân vân
Em theo con nước xa dần
Tôi còn trên bến bâng khuâng gọi tình
Tiễn Em bằng những bềnh bồng... phân vân
Em theo con nước xa dần
Tôi còn trên bến bâng khuâng gọi tình
Nhớ xưa đời thắm, mộng xinh
Giờ đây mộng vỡ, riêng mình tôi đau!
Giờ đây mộng vỡ, riêng mình tôi đau!
Huy Văn
(Viết theo ý Thanh Tùng- Black Stones)
Comments
" Mộng đầu,ôi quá đẹp xinh !"
Nhưng rồi
"Đâu ngờ định mênh trao phiền...vì đâu!?"
Thơ hay nhưng buồn lắm. Cám ơn.
Giang Võ