Mùa Thu trên cánh lá
Anh đã bỏ ra ̣đi
Mưa ướt gối thầm thì...
Lung linh tràn ánh nến
40 năm ly biệt
Gầy guộc cánh tay lơi
Tình đã chết, xa rồi
Ngàn sao trên mộ tối
Một Thiên thần vô tội
Về hối lỗi, ăn năn
Thu đến gió băn khoăn
Dế sầu kinh sám hối
Hôm nay Thu đến vội
Gió quấn qúyt thinh không
Một ánh nến cuối cùng
Của linh hồn em nguyện
Một mùa Thu lại đến
Em dệt tiếng đàn câm
Biển cùng sông âm thầm
Ngẹn ngào Thu Rũ Lá...
Linh Đắc
GA thu 2015
Comments
Chúc vui,
LĐ
Hơn nửa đời người đã trôi qua , ngắm lá vàng thu cuốn theo làn gió để khơi đậy niềm thương tiếc bật lên thành những dòng thơ tha thiết . Thân chúc chị nhiều sức khỏe, mg
Chúc vui. LĐ
Giang Võ