TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu xưa anh đón em về,
Tung tăng ngõ hẹp, vai kề vai vui.
Nắng hồng theo cuối chân đồi,
Mình đua nhau chạy như đôi oanh vàng.
Mây trôi thức tóc ngỡ ngàng,
Qua hàng giậu trúc anh quàng vai em:
"Hẹn mai, mai hẹn nhớ nhen"
Em quay bước vội, anh nhìn ướm vui!

***

Thu đến rồi thu lại trôi,
Mình theo năm tháng, nên đời cũng theo.
Anh vào cuộc chiến lao đao,
Em theo ngõ hẹp dẫn vào trường xưa.
Gió lay hàng trúc đong đưa,
Em thành cô giáo, đường xưa vắng, buồn.
Thư đi, thư lại ngàn phương,
Thu đi, rồi đến, thêm buồn cỏ cây!
Mây trôi, mưa cũng buồn lây,
Vùng xa chiến tuyến, vơi, đầy nhớ thương.
Thế rồi chiến cuộc nhiễu nhương,
Giặc vào em phải tìm đường tự do!
Anh về ngõ trúc bơ vơ,
Tìm em, Anh vẫn ... muôn đời tìm em ...

Bốn mươi mấy kiếp qua thềm,
Nửa vòng trái đất, êm đềm vẫn quay.
Ở đây ngọn gió heo may,
Nắng hồng ướm nụ tàn phai cuộc đời.
Mùa thu buồn quá! Anh ơi .
 

 
Linh Đắc

 

Comments  

#2 RE: Những Mùa Thu Tàn PhaiLinh Dac 2015-12-07 05:24
Cám ơn anh Giang Võ đã đọc và cho cảm nghĩ! Một khích lệ lớn lao cùng tác giả.
Chúc vui.
Quote
#1 Re:Những Mùa Thu Tàn PhaiGiang Võ 2015-11-27 14:50
Tác giả đưa ta đi vào mùa thu xưa với đầy mộng mơ,thắm đượm tình nồng.Nhưng rồi năm tháng trôi nhanh tuổi đời chồng chất.
"Thu đi,rồi đến,thêm buồn cỏ cây !"
Để rồi kẻ ở người đi làm tan nát cỏi lòng nhau nên nhà thơ phải thốt lên:
" Mùa thu buồn quá !Anh ơi "
Cám ơn.
Giang Võ
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC