TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đêm chiêm bao thấy lại thời tuổi nhỏ
thích thả diều, ham chọi đáo, tắm mưa
Phố lao động, tình người luôn mở ngõ
Ngày kiếm ăn, đêm hát hỏng, vui đùa.

Thuở sình, đất, còn ngập đường phố chợ
Tuổi hồn nhiên mê đá dế, năm mười
Cũng trốn học, lội sông, leo trứng cá
Xóm thân thương rộn rã tiếng cười vui.
 
Đèn dầu hôi và "Măng Xông" thay điện
Nước phông tên chầu chực gánh từng thùng
Dân anh chị, đám giang hồ tứ chiến
Rất yên lành cùng thầy thợ sống chung.
 
Theo trầm bổng của vòng đời xuôi ngược
Qua hưng vong của thời cuộc đổi thay
Đường, phố, chợ đã không còn như trước
Tuổi thơ trôi, người khuất, kỷ niệm phai.
 
Từ viễn xứ thương về khu phố chợ
Nao nao lòng với kỷ niệm đầy vơi
Trăng phiêu bạt nghiêng mình dâng nỗi nhớ
Nhớ tuổi thơ, nhớ quá những mộng đời!
 

               
  Huy Văn

Comments  

#1 Xóm Chiếu.Phuong Vo 2015-12-11 23:40
Thơ hay đã cho tôi thấy lại những kỹ niệm hồn nhiên của thời tuổi trẻ ở những khu phố trong thời kỳ sình còn ngập đường phố.
Những kỹ niệm nầy vẫn còn bàng bạc trong tâm hồn tôi qua suốt chuổi ngày sống xa quê.
Cám ơn.
Phương Võ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC