TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Có những niềm vui, có những nỗi buồn
Cùng đi qua trong trí nhớ già nua
Chợt nở nụ cười, thở ra tiếc nuối
Kỷ niệm vơi đầy trong khoảnh khắc xa xưa.

Bước chậm vào đời, như viên đá cuội
Mãi lăn tròn theo vận nuớc nổi trôi
Tấm thân ta, thời gian trôi vùn vụt
Như bào mòn, cằn cỗi buổi tàn hơi.

Ta khóc cho người, giọt lệ tự nhiên rơi
Cho những thương yêu, người đang đánh mất
Khát máu cuồng điên, 14 linh hồn vừa khuất
21 người, vật lộn với cơn đau

San Bernardino, dấu ấn ngàn sau
Nước Mỹ bình yên, giờ không còn nữa
Bao trái tim đau, bao lời an ủi
Tin Nguyễn là em, vừa xa biệt cõi đời

Nhìn mẹ em khóc trên truyền hình, nước mắt tôi rơi
Nụ cười của em tươi, sao lòng tôi đau nhói.
Biết sống chết, làm người,  tử sinh hữu mạng
Vẫn thấy ngậm ngùi, bởi em còn trẻ, em ơi!

Chia buồn cùng người thân của những nạn nhân vừa mất
Tôi bùi ngùi, khóc theo những giọt nước mắt rơi.
Bầu trời tự do, hơi thở hụt hẫng rồi
Nguyện Cầu cho mọi nguời,
cho thế giới được yên vui./.
 
Cô Nguyễn Thị Thanh Tín(Phải) vừa qua
đời trong vụ nổ súng ở San Bernadino Ca.
 
Vân Hà
Đêm 4/12/2015

Comments  

#3 Đau lòngSong An Châu 2015-12-13 00:59
Quoting Minh Giang Đỗ:
Vân Hà thân,
Hình cậu con trai có lẽ là vị hôn phu của em Thanh Tín, là con trai của bạn chị ở cali .Tang thương cho cả hai gia đình ...mg

Quoting Minh Giang Đỗ:
Vân Hà thân,
Hình cậu con trai có lẽ là vị hôn phu của em Thanh Tín, là con trai của bạn chị ở cali .Tang thương cho cả hai gia đình ...mg

------
Cậu con trai đứng sau lưng mẹ và Thanh Tín là anh ruột của Thanh Tín, chớ không phải hôn phu của Thanh Tín đâu Minh Giang ơi!
Song An Châu
Quote
#2 RE: Đau LòngMinh Giang Đỗ 2015-12-07 02:55
Vân Hà thân,
Hình cậu con trai có lẽ là vị hôn phu của em Thanh Tín, là con trai của bạn chị ở cali .Tang thương cho cả hai gia đình ...mg
Quote
#1 Dau longphuong Vo 2015-12-07 02:52
Một bài thơ truyền cãm, ý thơ xúc tích, gợi được sự xúc cãm nơi người đọc.
Chân thành cám ơn.
Phương Võ
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC