Trăng nằm phơi ghềnh đá
Đêm hối hả buông lơi
Sóng vỗ lục bình trôi
Bồi hồi con nước lạ
Ánh đèn vàng nghiệt ngã
Lệ lã chã thầm rơi
Con phố vắng không người
Giữa cuộc đời lặng lẽ
Tiếng đàn vang rất khẽ
Câu hát nhè nhẹ vang
Đáy cốc đắng dở dang
Nhịp tàn trên sàn nhảy
Anh ôm lấy mối sầu
Em thả trôi vầng tóc
Ta cố cười, gượng khóc
Câu từ biệt đêm nay
Môi đắng, buốt vòng tay
Vai gầy vương tóc rối
Mai xa nhau vời vợi
Thuyền bỏ bến xa xôi
Em ở lại bồi hồi
Thương cho đời chinh chiến
Dù đôi câu quyến luyến
Chỉ xao xuyến lòng nhau
Trăng đã khuất vườn sau
Đêm kinh cầu đã tắt
Sân khấu im tiếng hát
Đời hiu hắt lối về
Bao mùa trăng đã dại
Vẫn vất vưởng đầu ghềnh
Đêm lạnh vắng buồn tênh
Khúc nhạc tình lạc giọng
Đêm hối hả buông lơi
Sóng vỗ lục bình trôi
Bồi hồi con nước lạ
Ánh đèn vàng nghiệt ngã
Lệ lã chã thầm rơi
Con phố vắng không người
Giữa cuộc đời lặng lẽ
Tiếng đàn vang rất khẽ
Câu hát nhè nhẹ vang
Đáy cốc đắng dở dang
Nhịp tàn trên sàn nhảy
Anh ôm lấy mối sầu
Em thả trôi vầng tóc
Ta cố cười, gượng khóc
Câu từ biệt đêm nay
Môi đắng, buốt vòng tay
Vai gầy vương tóc rối
Mai xa nhau vời vợi
Thuyền bỏ bến xa xôi
Em ở lại bồi hồi
Thương cho đời chinh chiến
Dù đôi câu quyến luyến
Chỉ xao xuyến lòng nhau
Trăng đã khuất vườn sau
Đêm kinh cầu đã tắt
Sân khấu im tiếng hát
Đời hiu hắt lối về
Bao mùa trăng đã dại
Vẫn vất vưởng đầu ghềnh
Đêm lạnh vắng buồn tênh
Khúc nhạc tình lạc giọng
Linh Đắc
Comments
Chúc vui!
LĐ
Cám ơn bạn GV
Cám ơn Thầy NHC.
LĐ
Giang Võ