Trở giấc bồi hồi lắng nhạc mưa ,
Ngoài hiên tí tách hạt đong đưa .
Lờ mờ cửa kính sương khuya đọng
Khe khẻ song thưa gió rét lùa .
Cây lạnh xạc xào khua mái ngói ,
Giọt buồn hiu hắt gợi đêm xưa .
Nằm hoài trằn trọc ôm lòng nhớ ,
Tuổi trẻ năm nao ngỡ mới vừa !
Mailoc
Comments
NTTD
MƯA ĐÊM
Vẫn thường tỉnh giấc giữa đêm mưa
Đốt thuốc im nằm lắc võng đưa
Mái lá rì rào đôi chỗ dột
Hàng hiên lấp loáng mỗi cơn lùa
Nao lòng man mác vô duyên cớ
Thắt ruột lơ mờ chuyện thuở xưa
Như ghẹo ễnh ương cùng tấu khúc
Uềnh oang tới sáng cũng chưa vừa.
Cao Linh Tử
Bài thơ ĐL thể TNBC thật hoàn mỹ gợi cho độc giả hình ảnh môt đêm
trăn trở khó ngủ , hình như một chút gì nuối tiếc tuổi trẻ đã qua hay
cuộc tinh dang dỡ trong bâng khuáng nhớ nhung khó ngủ nghi ngoi
Bài thơ dung tu cho ta hình ảnh trong khung cảnh của người cùng cảnh ngộ dẽ cảm thông
Cảm ỏn đã có bài thơ hay
TYL