TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Sớ Táo Quân TKH-VL
 
Kính bái Ngọc Hoàng
Thần là Táo Quân
Trường Thủ Khoa Huân
Vĩnh Long Tỉnh lỵ
Năm nay Lão Khỉ
Trở lại đăng quang 
Dê gìa về hang
Bàn giao nhiệm vụ
Thần luôn nhớ đủ
Tháng Chạp Hai Ba
Dù bước đường xa
Cũng phải lo về
Bái chầu Ngọc Ðế.
 
Thần cỡi cá Chép
Lướt gió, tung mây
Bay vòng khp nơi
Giờ mới đến đây
Kính Tâu Ngọc Ðế!
 
 
Năm nay Thần bay
Qua ngang Biển Ðông
Thần lướt một vòng
Nhìn sau, ngó trước
Lơ thơ dưới nước
Có chiếc tuần tra
Hạm đội cờ Hoa
Là… U…S…S
Chạy như sao sẹt
Thị sát Biển Ðông
                                                  Trung Quốc ức lòng                                                      
Nhưng không dám cản
Trên tàu chở đạn
Vũ khí tối tân
Chạy vòng Biển Ðông
Giương oai, diệu võ
Thế giới thấy rõ
Ủng hộ, hoan hô
Xúi Mỹ nhào vô
Dẹp quân bành trướng!
 
Kính bái Ngọc Hoàng
Thần xin tâu tiếp
Ở xứ Cờ Hoa
Tổng Thống Bama
Gần hết nhiệm kỳ
Cuối năm mười sáu (2016)
Hai Ðảng Dân Chủ
Tranh với Cộng Hoà
Chọn lựa người ra
Bầu làm Tổng Thống
Người dân hy vọng
Tổng Thống mới ra
Sẽ là người tốt
Biết nghĩ đến dân
Biết lo cho nước
Hơn người đi trước
Dắt kẻ đi sau
Nước Mỹ sang giàu
Nhất toàn thế giới!
 
Kính bái Ngọc Hoàng
thế giới năm nay
                                                 Có nhiều chuyện lạ                                                        
Các nhóm Hồi Giáo
Khủng bố gia tăng
Giết hại ngưới dân
Từ già đến trẻ
Trong năm mười lăm (2015)
Thảm sát Paris
Nhiều lần rúng động
Rất nhiều người chết
Lắm kẻ bị thương
Ðau sót khôn lường
Trên toàn thế giới
Isis Hồi giáo
Ðất nước bạo tàn
Chặt đầu dân oan
Vô cùng man rợ
Các nhóm khủng bố
Rình rập khắp nơi
An ninh Quốc gia
Nước nào nấy giữ
Di dân Hồi Giáo
Tràn khắp mọi nơi
Anh, Pháp, Mỹ, Hoa
Úc, Âu đều có.
 
Kính bái Ngọc Hoàng
Chuyện Kissinger
Nhiều người phản đối
Là tên phản bội
Bán đứng miền Nam
Cho quân bành trướng
Cho lũ Bắc phương
Gây nhiều oan trái
                                                 Táo thần kính bái                                                           
Kể tiếp dông dài
Nào là Trung Quốc
Nào Philippines
Nào Nhật, Việt Nam
Thường khi tranh chấp
Biển đảo chủ quyền
Dân sống không yên
Chia nhiều phe, nhóm
Thế thời nhiều chuyện
Trái ngược đảo điên
Tranh chấp liên miên
Hơn thua giành giựt.
 
Táo thần kể tiếp
Nước Mỹ năm nay
Đón Ðức Giáo Hoàng
Công du qua Mỹ
Dân chúng hoan hỉ
Chào đón tưng bừng
Xưa nay có một
Trong khi Trung Quốc
Có Tập Cận Bình
Cũng vào nước Mỹ
Le hoe nhân sĩ
Hộ tống cùng đi
Âm thầm lặng lẽ
Thật là buồn tẻ
Thân phận bá cường
Bị Mỹ coi thường
Là điều sỉ nhục
 
 
                                                 Ngọc Hoàng có biết?                                                     
Ở dưới trần gian
Ô nhiễm môi trường
Thức ăn độc hại
Hóa chất chứa đầy
Trong nguồn thực phẩm
Trung Quốc đứng đầu
Việt Nam kế tiếp
Người dân chẳng biết
Nếu biết cũng ăn
Không ăn thì chết
Ăn cũng mạng vong
Bất cứ thứ gì
Cũng đều độc hại
Trái cây, rau cải
Thịt, cá, tôm, cua
Heo, bò, gà, vịt
Giết, mổ càn bừa
Tiêm thêm nước bẩn
Trái cây ngâm thuốc
Ðộc hại vô cùng
Rau cải thì dùng
Thuốc sâu, hoá chất
Môi trường nhiễm độc
Không khí bụi mù
Ra đường thị bịt
Mặt mũi kín bưng
Khẩu trang đủ loại
Rác thải vứt bừa
Nơi đâu cũng có
Những cơn mưa lũ
Ðường phố thành sông
Cá lội từng giòng
                                                 Thi nhau đuổi bắt                                                          
Người dân cuộc sống
Gian khổ vô cùng
Không sao kể hết
Xuân vể đón Tết
Lão Khỉ năm nay
Cầu mong đổi thay
Những gì tốt đẹp
 
Kính bái Ngọc Hoàng
Thần xin tâu tiếp
Về Chuyện Việt Nam
Không gì đổi mới
Giáo dục học đường
Càng thêm xuống cấp
Thầy, cô nghèo đói
Lương lãnh cuối năm
Quan trên không trả
Nhà nước hết tiền
Không còn ngân khoản
Chi trả nhân viên
Không riêng thầy giáo
Mặc thầy ăn cháo
Mặc cô ăn khoai
Ăn Tết năm nay
Thắt lưng buộc bụng
Còn về Y Tế
Tồi tệ dẫn đầu
Bệnh viện đâu đâu
Bệnh nằm la liệt
Ở cả vỉa hè
Hành lang bệnh viện
Cả dưới gầm giường
                                                             Màn trời chiếu đất                                                               
Bệnh viện xuống cấp
Bác sĩ vô tâm
Bệnh nhân âm thầm
Nằm chờ ngày chết
 
Những quan giàu có
Của để dư thừa
Nhà cao cửa rộng
Bệnh viện năm sao
Có bệnh đi vào
Người chào, kẻ đón
Ông hoàng, bà chúa
Mới được vào đây
Những kẻ không tiền
Thì đi nơi khác
Nhân dân của Bác
Cộng Sản tam vô
Bình đẳng chi mô?
Người giàu kẻ đói.
 
Bây giờ thần kể
Thêm chuyện du sinh
Chuyển tiền qua Mỹ
Cháu Bác, con Ðảng
Tìm cách sang đây
Dollars mang đầy
Tậu nhà, xe xịn
Nhân dân chết đói
Mặc kệ chúng mầy
Dollars ông đầy
Con ông du học
Mỹ là số một
                                        Trung Quốc, Triều Tiên (Bắc TT)                                        
Cu Ba, Thụy sĩ
Ông chẳng thích đi
Ngày xưa đuổi Mỹ
Ông nghĩ kẻ thù
Mà nay gom thu
Ông tuồn qua Mỹ
Mua nhà tiền tỷ
Mua xe trăm ngàn
Ông trả đàng hoàng
tiền “TƯƠI” cái rụp (tiền mặt)
Mai sau có chuyện
Lỡ bước sang ngang
Ông dù qua đây
Mặc kệ chúng mầy
Nước còn hay mất
Tậu nhà mua đất
Ông sống vinh sang
Nước Mỹ huy hoàng
Gia đình ông hưởng
                                       
Kính bái Ngọc Hoàng
Dưới đất, trên trời
Chuyện mưa, chuyện nắng
Thần kể dông dài
Nói hoài không hết
Bây giờ kể đến
Chuyện Thủ Khoa Huân
Trang mạng của trường
Thường năm thăng tiến
Thầy Nguyễn Hữu Chánh
Hiệu Trưởng ngày xưa
Năm nay cũng vừa
                                                 Tuổi ngoài Thất Thập                                                    
Thầy người thành lập
Trang mạng Khoa Huân
Kết nối tình thân
Từ ngoài, trong nước
cùng Nguyễn Thành Sơn
Giáo sư ngày cũ
Có Thầy Minh Thuận
Hiệu Trưởng trước kia
Ngày đầu thành lập
Các thầy thường gặp
Trên mạng Khoa Huân
Chung bắt nhịp cầu
Trau giồi thăng tiến
Tin tức hằng ngày
Cập nhật gần xa
Thầy đều có đủ
Năm nay trường cũ
Hội ngộ hằng năm
Ở tại quê nhà
Vĩnh Long yêu dấu
 
Vào ngày mười bốn
mười một, mười lăm (14/11/15)
Thầy cô về đủ
Cùng cựu học sinh
Vui vầy họp mặt
Khoa Huân trên mạng
Tin tức nối dài
Trong ngoài đều biết
Vui mừng khôn xiết
Bạn bè thân thiết
Dự hội năm nay
Hình ảnh phơi bày
Trang nhà trên mạng
Từ lúc sơ khai
Khai sơn phá thạch
Học trò cật lực
Tuổi trẻ hăng say
Làm việc từng ngày
Ðến khi hoàn tất
Từ thời tuổi trẻ
                                                 Mái tóc còn xanh                                                   
Ðến nay họp mặt
Ðầu ai cũng bạc
Da cũng nhăn nheo
Nhưng còn tấm lòng
Không hề thay đổi
 
Riêng về trang mạng
Trường Thủ Khoa Huân
Năm nay tưng bừng
Mừng Xuân, đón Tết
Văn, thi, bạn hữu
Chúc Tết cho nhau
Bài viết gởi vào
Ðăng đầy trang mạng
 
Kính bái Ngọc Hoàng
Tình hình trong nước
Chưa biết ra sao
Thần sẽ tâu sau
Hai ngàn mười bảy
Cầu xin Ngọc Ðế
Chúc Phúc năm nay
Gặp nhiều đều may
Cho dân tộc Việt
Táo thần tạm biệt
Trở lại trần gian
Kính chúc Ngọc Hoàng
Tuế tăng… vạn tuế… vạn.. vạn tuế…./
Nguyệt Vân
Atlanta ngày 14/1/2016


 

Comments  

#5 RE: Sớ Táo Quân TKH VLNguyet Van 2016-02-04 04:48
Nguyet Van rat cam on Thay Thuan, Thay Son,ban Mai Loc,Mong Thuong co nhan xet ve bai STQ,Van da viet ba bai STQ trong ba nam cho Truong TKH mac du Van khong phai la hoc tro cua Truong THK nen viet con chua day du lam, duoc Thay va cac ban nhan xet nhu vay Van rat cam on, do cung la mot loi khich le tinh than cho nguoi sang tac...Rat cam on anh Chanh da khuyen khich va dua nhung bai viet cua NV len trang mang, xin kinh chuc qui Thay, co, cac ban van thi huu trong trang nha TKH mot nam moi an khang, thinh vuong, phuc loc tran day, binh an, van su nhu y, cung qui doc gia tren trang nha TKH mot mua xuan Binh Than phuc loc tran day....than NV
Quote
#4 RE: Sớ Táo Quân TKH VLMộng Thường 2016-02-03 00:58
Bài Sớ Táo Quân, hay quá... :-)
Cảm ơn Thầy Nguyễn Hữu Chánh và nhà thơ Nguyệt Vân.
Quote
#3 Re: Sớ Táo QuânMailoc 2016-02-01 21:28
Bai So Tao Quan của Nguyệt Vân hay qua anh Chanh !
Cam on
Mailoc.
Quote
#2 Sớ Táo QuânSon Nguyen 2016-02-01 17:17
Sớ Táo Quân của chị Nguyệt Vân rất đầy đủ từ chuyện hoàn cầu đến mỗi quốc gia đều được Táo kê khai minh bạch tấu trình Ngọc đế. Hy vọng Ngọc Hòang để tâm ban ơn mưa móc cho dân chúng được nhờ. Xin chúc Táo Nguyệt Vân năm Bính Thân an vui,hạnh phúc. Thân chào,
Nguyễn Thành Sơn
Quote
#1 Sớ Táo QuânLê Minh Thuận 2016-02-01 10:35
Rất cám ơn BBT.TKH và tác giả Nguyệt Vân
đã cho lên mạng đúng thời điểm Sớ Táo Quân, để Đại Gia Đình TRUNG HỌC THỦ KHOA HUÂN VĨNH LONG, những người đã ra đi và những người còn ở lai, hai bên bờ Đại dương muôn trùng cách biệt, nhớ đến ngày Tết Cổ truyền Dân tộc.
Trường THỦ KHOA HUÂN không còn nhưng Vườn Thơ THỦ KHOA HUÂN vẫn còn những vần thơ nói lên Tình Hoài Hương da diet mỗi độ Xuân về, những kỷ niệm của tuổi học trò nhạy cảm với Tinh Yêu thơ mộng, ngu ngơ, trong sáng ...
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC