TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Vẳng đưa âm điệu khúc hoan ca
Cánh bướm vờn say bao sắc hoa
Chim hót líu lo mừng nắng mới
Ngày xuân êm ái mộng bay xa
 
Hạt sương lóng lánh vương cành lá
Buổi sáng choàng mình đón ánh dương
Tia nắng ban mai hồng thắm nụ
Đài hoa chớm nở nhẹ nhàng hương
 
Mẹ già tựa cửa ngắm hoàng hôn
Tưởng bóng con về nơi cuối thôn
Viễn xứ phương nào con có biết
Mẹ buồn hiu hắt cả tâm hồn
 
Khúc hát ân tình đượm ước mơ
Bên trời vương vấn mảnh tình thơ
Cung đàn ai dạo ngân trầm bỗng
Lữ khách nghe chừng dạ ngẩn ngơ .
 

ĐT Minh Giang

Comments  

#2 RE: Xuân Viễn PhươngLinh Đắc 2016-02-06 00:54
Bài thơ mang nỗi buồn man mác trong cảnh mùa Xuân xưa:
Mẹ già tựa cửa ngắm hoàng hôn
Tưởng bóng con về nơi cuối thôn
Viễn xứ phương nào con có biết
Mẹ buồn hiu hắt cả tâm hồn...
Chúc vui.
Quote
#1 RE: Xuân Viễn PhươngĐo Minh Giang 2016-02-05 04:35
Giang thành thật cám ơn BBT/TKH đã cho
đăng bài thơ Xuân Viễn Phương ,
Tết xứ người sao bằng Tết quê hương ,
nhưng ngày xưa thân ái đã xa vời chỉ còn trong ký ức mà thôi .
mg
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC