Xuân lại về đây con nhớ quá
Nhớ dòng sông nhỏ, bóng che nghiêng
Gió đưa gợn sóng, xuồng chèo ngược
Nhớ mùi rơm mới phủ ngoài hiên
Nhớ đường làng cũ em đi học
Chân đất đường quê má đỏ hồng
Dăm ba cuốn sách em cầm vội
Cùng bạn bè vui rộn trong lòng
Ngày đó quê hương thật thanh bình
Lì xì bao đỏ, bánh chưng xanh
Bàn thờ nhang khói mờ sương trắng
Ông, bà, cha, mẹ, cháu, con quanh
Lâu quá bây giờ Xuân đến đây
Buồn dâng héo hắt nhớ đong đầy
Quê cũ bàn thơ Ba Mươi Tết?
Có còn hoa Cúc với hoa Mai?
Có còn cây trái mâm Ngũ quả?
Cầu, Dừa, Thơm thêm cả Ðủ, Xoài???
Nguyệt Vân
At1anta 1/21/16
Comments
Thơ Hay
Chúc chị một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc và thành đạt.
LĐ
Nhìn măm ngũ qủa là thấy tết đến Xuân về.với bao nhiêu hình ảnh thân thương khác.
NTTD