Về đâu mái tóc dạ hương
Về đâu mái tóc người thương nhung huyền
Cũng đành lỡ cuộc tình duyên
Em về xứ lạ, muộn phiền riêng tôi
Bên người phố mới đời vui
Còn tôi ở lại bên trời quạnh hiu
Bao nhiêu kỷ niệm thương yêu
Sao em nở vội sớm chiều vội quên !
1/15/16. Lê Ngọc Trùng Dương
Comments
*"Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"
Nhìn em tóc mượt mùi hương,
Yêu thầm dáng ngọc thân thương mắt huyền.
Chao ôi số kiếp lỡ duyên !
Em đi xuất cảnh để phiền lụy tôi.
Quê người đám cưới tươi vui,
Một mình ở lại dưới trời hẩm hiu.
Nhớ bao kỷ niệm quê nghèo,
Sao đành dứt áo phận bèo lãng quên !
Mai Xuân Thanh xin phép họa thơ "Về Đâu" - Lê Ngọc Trùng Dương
Ngày 27 tháng 02 năm 2016
*Bài thơ với hình minh họa bên trên
Kính Mến. LNTD.