TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Hình bóng cũ làm sao bôi xóa ? !
Gió Xuân về lay đóa tường vi
Mùa Đông rồi cũng qua đi
Nhớ lời hứa với Mẹ khi Xuân về
 
Nay lỗi hẹn lòng đau dường cắt
Thương Mẹ già héo hắt triền miên
Đêm nằm giấc ngủ nào yên
Ưu tư tâm sự nỗi niềm chưa nguôi
 
Thôi chẳng ngủ,chong đèn đọc sách
Tiếng mưa rơi ti tách ngoài hiên
Bên ngoài mưa gió suốt đêm
Chăn đơn gối chiếc nghe thêm não nề
 
Tiếng gió rít nghe chừng vật vã
Như dòng đời buồn bã ngược xuôi
Lặng thầm như áng mây trôi
Tiếng gà gọi sáng đã rồi tàn đêm
 
Ngắm gương soi quầng thâm khoé mắt
Trán hằn sâu những nét rêu phong
Hiên ngoài Xuân đến mênh mông
Đời trôi vẫn đẹp, ta thêm tuổi đời !
 
 
Song Quang

Comments  

#1 Re:Mưa Rớt Đêm XuânNhư Lâm 2016-02-21 22:41
Cảm ơn tác giả đã cho đọc một bài thơ hay, gây được sự xúc cảm nơi tôi, một người có cùng cảnh ngộ sống đời xa xứ, vào một đêm mưa xuân, trong khi tuổi đời ngày càng chồng chất!!
Xin đồng cảm cùng tác giả.
Như Lâm
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC