TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay... 

       Ca Dao .
Làm sao nếm được trầu cay
Nên anh vẫn mãi nhớ ai đêm trường
Níu cành hái bưởi trong vườn
Thấy cây cà tím bên đường trổ bông
Anh chờ cho tới nước ròng
Tầm xuân chưa nở, nụ hồng về đâu
Chèo quanh bến cũ nông sâu
Đợi mong trăng xế canh thâu gió luồn
Đêm khuya ôm mộng gieo buồn
Mây bay xứ lạ cánh chuồn phơi sương
Tóc mai gội nước sông Tương
Gió đùa dáng liễu còn vương sao đành
Chiều buông chiếc lá lìa cành
Mốt mai lỡ nhịp tình xanh mất rồi
Bao nhiêu năm vẫn bồi hồi
Lắng nghe sầu cảm đâm chồi trong tôi .
 
    
Đỗ Thị Minh Giang

Comments  

#3 RE: Còn Đâu Nụ Tầm XuânLinh Đắc 2016-04-16 01:34
Thơ hay và hữu tình thi vị...Cám ơn chị MG đã cho đọc một bài thơ của cảnh cũ, quê nhà,
Chúc vui,
Quote
#2 RE: Còn Đâu Nụ Tầm XuânMinh Giang 2016-03-27 04:32
Giang rất cám ơn BBT/TKH đã cho đăng bài thơ Còn Đâu Nụ Tầm Xuân , va cám ơn thi hữu Nguyễn Thành Sơn đã đọc và gợi nhớ ve&` những kỷ niệm nơi quê nhà xa xưa .
mg
Quote
+1 #1 Còn Đâu Nụ Tầm XuânSon Nguyen 2016-03-27 02:17
Ở đất Mỹ được nghe ca dao vọng cố hương cũng như nhìn hình ảnh mộc mạc của nam thanh nữ tú miền quê thủa nào bày tỏ tình cảm lứa đôi,người đọc càng thêm nhớ quê nhà. Cám ơn thi sĩ Đỗ Thị Minh Giang cho đọc những câu ca dao hay. Thân chào.
Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC