Tuy chốn hoa vàng thiếu phượng sang
Nhưng màu đỏ thắm lắm mân man
Lối xưa cỏ lá đường vệ đá
Luôn nhớ ngày xưa đến muôn vàn.
Ôi hỡi người em dáng dịu hiền
Môi cười hoa lệ mắt huyền đen
Tóc thề tha thướt chiều tan lớp
Có biết lòng anh rất muộn phiền?!
Tôi đã yêu em tự kiếp nào
Hay là tôi chỉ mới chiêm bao
Gió hè lây lất lòng tôi đấy
Hay gió nàng tim sóng dậy trào
Thôi đã xa rồi tuổi còn thơ
Xa vần thơ đó dáng người mơ
Bỏ đi một mảnh đời cô độc
Em có hay chăng thuở dại khờ ...
Nhưng màu đỏ thắm lắm mân man
Lối xưa cỏ lá đường vệ đá
Luôn nhớ ngày xưa đến muôn vàn.
Ôi hỡi người em dáng dịu hiền
Môi cười hoa lệ mắt huyền đen
Tóc thề tha thướt chiều tan lớp
Có biết lòng anh rất muộn phiền?!
Tôi đã yêu em tự kiếp nào
Hay là tôi chỉ mới chiêm bao
Gió hè lây lất lòng tôi đấy
Hay gió nàng tim sóng dậy trào
Thôi đã xa rồi tuổi còn thơ
Xa vần thơ đó dáng người mơ
Bỏ đi một mảnh đời cô độc
Em có hay chăng thuở dại khờ ...
Thanh Huyền
Comments
Nguyễn Thành Sơn