Chờ em dăm phút, phập phồng
Lâu chi lâu lạ!
Lụa hồng?
Áo tơ?
Trăng vàng như mật trải thơ
Em mau mau!
Kẻo, sao mờ mắt anh.
*
Môi nhí nhảnh em thoa chi mật nữa?
Tóc đã vừa che đủ kín nụ duyên
Chải liên miên tóc rụng hết, ai đền?
Đêm nguyệt diện, lạ thành… quen!
Cô nhỏ!
Lâu chi lâu lạ!
Lụa hồng?
Áo tơ?
Trăng vàng như mật trải thơ
Em mau mau!
Kẻo, sao mờ mắt anh.
*
Môi nhí nhảnh em thoa chi mật nữa?
Tóc đã vừa che đủ kín nụ duyên
Chải liên miên tóc rụng hết, ai đền?
Đêm nguyệt diện, lạ thành… quen!
Cô nhỏ!
Á Nghi, 11-5-2012
Comments
Mg
Thân chào, Cám ơn
Giang Võ