Biên Hòa, Tình Ca Hoa Bưởi
Đi đâu cũng nhớ về nhà,
nhớ núi Châu Thới lộng gió,
nhớ chợ Biên Hòa bưởi thanh
Xuống Sàigòn còn qua rạch Bến Nghé
Về Biên Hòa phải ghé bến Đồng Nai
Anh thương em nhớ thưa mẹ trình cha
Mâm trâu Phú Hội buồng cau già Long Tân
Nếu mà tía má bằng lòng
Đưa em lên núi Bửu Long nguyện cầu
Quê ngoại ở Đại Phố Châu
Quê nội làng Bưởi Tân Triều ven sông
Mời nhau món gỏi bưởi đường
Nhâm nhi rượu bưởi ấm nòng tình quê
Tháng Năm nắng gọi mưa về
Chôm chôm xóm Hố em khoe môi hồng
Sầu riêng An Lợi nhường anh
Cơm vàng hột lép càng ăn càng ghiền
Như em, cô gái Tân Uyên
Vừa nhìn đã thấm, thắm duyên dịu hiền
Lung linh tà áo Ngô Quyền
Trắng trong bướm lượn sân trường phượng rơi
Đồng Môn sóng ngược buồm xuôi
Em cù lao Phố, mình tôi xóm Vườn
………….
Về đây, anh hỡi về đây
Xây tình đắp nghĩa, tình này mênh mông
Đồng Nai dẫu có cạn dòng
Em thề nguyền chẳng cạn lòng yêu thương
Bửu Truyền
Comments
Thân mến,
NHC
BH mệnh danh là xứ bưởi, có trường trung học Ngô Quyền, năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập. Tiếc rằng ảnh minh họa không phải là trường NQ, tôi sẽ gửi ảnh nhờ điều chỉnh sau. Trân trọng. ĐCL