TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Bài Thơ Cuối Cho Cuộc Tình
Lần cuối bài thơ viết gởi người !
Tình ta chỉ có bấy nhiêu thôi
Chia tay cho trọn lòng mong ước
Xin trả cho nhau giấc mộng đời
Khi phải chia xa chắc khổ nhiều !
Khi tình hai đứa bén hương yêu
Nhưng bao nghịch cảnh còn ngăn lối
Không thể làm sao...gió đổi chiều.
 
Phút cuối nhìn nhau...thế đủ rồi !
Tôi về bên giấc ngủ đơn côi
Người đi như cánh chim trong gió
Mang cả hồn thơ đến cuối trời
Kỷ niệm ngày qua nhát chạnh lòng !
Đâu ai thăm hỏi để chờ mong ?
Đâu còn hò hẹn mà nôn nóng !
Chết lịm hồn tôi ai biết không ???
 
Lời cuối xin dành tôi chúc người
Yêu đương đâu phải chuyện đùa chơi!
Muốn quên đâu dễ dàng quên được
Thôi để thời gian sẻ trả lời !!!
Lý Lệ MAI
(Tiếp theo"Vết tích một cuộc tình"&"Lối đến đường tình"
(Trong chuyện tình tôi)
4/7/2016

 

Comments  

+1 #3 Re:Bài Thơ Cuối Cho Cuộc TìnhTuyết Nguyễn 2016-05-02 15:03
Thơ hay, truyền cảm và cũng khá lãng mạng, nhưng đầy thi vị. Thơ có Hồn.
Tuyết Nguyễn
Quote
+1 #2 Re:Bài Thơ Cuối Cho Cuộc TìnhNghi Trương 2016-05-02 14:57
BAI THO HAY; CAM ON DA CHUYEN .CHUC LUON KHOE VUI NHE.
Quote
+1 #1 RE: Bài Thơ Cuối Cho Cuộc TìnhMinh Giang Đỗ 2016-05-02 13:34
Bài thơ cuối cho cuộc tình như điệu trầm
Trong tâm hồn của người ở lại dõi bóng người đi về cõi nao xa mờ , mg
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC