TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Giữa vùng tĩnh lặng của trời đêm,
Thao thức tôi nhìn những khúc phim,
Nơi nầy khói lửa, đầy tang tóc,
Việt Nam ơi! Máu chảy ruột mềm.
***
Tiếng khóc than vang dậy đất trời.
Đoàn người di tản, hãi hùng ơi,
Bồng bế, bon chen đau xót quá,
Nước mất, nhà tan. Hết cả rồi!
Ôi! Đã về đâu những trẻ thơ?
Và những cụ già tóc bạc phơ,
Trên đường chạy loạn bao cô gái.
Thương một người cô vẫn đợi chờ.
***
Hơn bốn mươi năm phận nổi trôi,
Từng người con Việt buồn chơi vơi.
Bao giờ nước Việt bình yên mãi.
Để Mẹ Việt Nam mãn nguyện cười!
***
Một ngày nữa. Ba mươi tháng tư,
Buồn lòng tôi viết mấy vần thơ,
Thương về Tổ Quốc xa xôi lắm...
Vời vợi xa nhung nhớ thẩn thờ....
(H 945-Thưong về Tổ Quốc)
 
 
Hoàng Yến

 

Comments  

#1 RE: Đêm 29 Tháng TưLinh Đắc 2016-04-30 20:18
Vẫn xót thương cho Người Dân Việt Nam,41 năm trôi qua, dân lành vẫn còn bị cướp bóc dưới bàn tay vô nhân đạo của Đảng và nhà nước csVN! Hãy đứng lên mà đi! giành lại Tự Do và Nhân Quyền cho mình, cho gia đình và xóm giềng và cho dân tộc mình. Một cây làm chẳng nên non; ba cây chụm lại nên hòn núi cao!
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC