TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Ngày Lễ Mẹ!
Mẹ ơi! Con ở nơi đây
Nửa vòng trái đất, chim bay ngàn trùng
Làm sao con được tương phùng?
Vào ngày lễ mẹ ôm cùng vòng tay
Bên kia, mẹ nhớ đêm ngày
Bên này con thấy mắt cay cay buồn
Tình cha, nghĩa mẹ suối nguồn
Hôm nay lễ mẹ lòng buồn hắt hiu
Con gọi thầm tiếng mẹ yêu
Con như thấy mẹ dáng xiêu xiêu gầy
Mẹ nhớ con, nhớ đêm ngày:
“Sao lâu mẹ chẳng thấy mầy về thăm”?
Con xa mẹ đã bao năm
Bát cơm, chén thuốc vô tâm không tròn
Tình cha, nghĩa mẹ bằng non
Ước gì con được làm con chim trời
Bay về thăm mẹ tận nơi
Vào ngày lễ mẹ cho vơi nỗi sầu
Mẹ còn sống được bao lâu?
Ðêm nay buồn lắm, cúi đầu lệ rơi./
Nguyệt Vân
May 07/2016
(Xin các bạn cùng chia sẻ với NV, Ba năm nay 96 tuổi, mẹ 94 còn ở tại VN)

 

Comments  

#1 Ngay Le Me.Phuong Vo 2016-05-12 02:39
Một bài thơ đầy xúc cãm gợi nhớ về Mẹ của những người sống đời tha hương. Xin được chia sẻ cùng tác giả về niềm hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng có được. Đó là cưộc sống trường thọ của Ông Bà Cụ.
Trân trọng chào.
Phương Võ.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC