TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
(Cho Mình Yêu Dấu.)
Trăng điểm xuyết lung linh màu huyền ảo
Soi môi Mình những tình tự đổi trao
Má bừng men say đắm, cũng… nhuộm đào
Ôi thương quá những ngọt ngào chất ngất!
 
Trong hơi gió, vòng nào quay trái đất?
Mà hồn em tẩm ngọt mật tình yêu?
Đời mai đây dù nắng sớm mưa chiều
Vẫn dìu dịu màu trăng trong tuyệt mỹ.
 
Trăng hoan hỷ chứng tình ta, âm ỷ
Ngày hân hoan đón hoa nở vui tươi
Nụ cười này em dâng trọn cho người
Anh, Trăng hỡi! Thơ thơm hoài vần mới.
 
Bút không mỏi tình Nhà, em trao gởi
Hai đứa mình dù rong ruổi nơi đâu,
Phải nhắc nhau dân tộc còn lắm sầu,
Trăng thơm nhất phải là trăng Cố Quốc!
 
Soi Dân Chủ, không khuất che tội ác,
Soi Tự Do, không ngột ngạt cùm gông
Soi nụ cười dân đẹp dạ hả lòng
Thời trăng ấy mới thơm tình hai đứa.
 
 
Ý Nga,14.9.2010

                                  

 

Comments  

#2 RE: Trăng ThơmĐỗ Minh Giang 2016-05-28 03:57
Mùa trăg vàng xa xưa vãn còn vang vọng trong tâm hồn , bao giờ về lại quê hương để tắm trăng thanh bình .mg
Quote
#1 Trăng ThơmSơn Thanh Nguyễn 2016-05-28 03:47
Tựa bài thơ khiến tôi phải ngồi lại đọc cho biết tại sao trăng lại thơm. Thì ra tác giả Ý Nga đặt ra những tình tự trong nụ hôn và vì thế trăng mới thơm, mới có mùi vị. Qua bài thơ Ý Nga cho ta biết tác giả gói ghém tình yêu đôi lưa trong tình quê hương, đất nước. Thơ hay. Thân chào,
Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC