TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
Hình như anh hết thương em rồi?
Đọc thư anh viết lệ em rơi!
Còn đâu lời dấu yêu ngày cũ?
"Anh nhớ thương em quá đi thôi!"

Nửa vầng trăng muộn giữa đêm sương,
Chiếc bóng cô đơn lặng lẽ buồn.
Mai sẽ xa rời muôn vạn nẻo,
Ai sẽ cùng anh ngắm nắng vàng?

Lời thư anh viết sao lạnh lùng!
Không lời thăm hỏi chẳng nhớ nhung!
Mật ngọt ngày nao thành cay đắng,
Tuyết rơi giá buốt buổi tàn đông.

Anh ơi dâu bể cõi vô thường,
Đò xưa, bến cũ vắng người thương.
Tiếng yêu bây giờ anh vất bỏ,
Anh biết lòng em tan nát không?

Nếu anh đã hết yêu em rồi?
Em biết làm sao được hỡi Trời!
Những buổi đi làm buồn hiu hắt,
Những chiều đi dạy rất đơn côi.

Nếu tối về nhà không có thư?
Em sẽ khổ đau suốt cả đời.
Em sẽ óan anh, em sẽ hận,
Từ đó em xa mãi nụ cười!
 
Thanh Huyền

 

Comments  

#1 Anh đã hết thương emchính hồ . 2016-07-10 08:37
Nếu tuân thủ luật âm ba tức là những từ chẵn(2-4-6) khác nhau về luật bằng trắc thì bảo đảm được nhạc điệu bài thơ. Câu chót hơi ăn trét một chút. Thêm nữa, tiếng yêu bị dứt bỏ mà lòng yêu vẫn còn nguyên thì cũng chưa sao. Nhưng quan trọng và chủ động là ta yêu người chứ không phải ngược lại./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC