Mùa Hạ Không Có Anh
Sao anh không về thành phố tôi?
Bây giờ là mùa Hè rực rỡ,
Cây đào vườn nhà ai chín đỏ ,
Trái chín đầu mùa trong nắng thơm tho.
Tôi nỗi nhớ không mùa , ngẩn ngơ…
Đường tôi đi hai bên cỏ héo,
Mùa Xuân đã theo chân người xa khắp nẻo,
Còn lại đây , mùa Hạ đến bao giờ?
Đường tôi đi có chùm lá cây thưa,
Những bóng nắng lung linh như trò chuyện,
Tôi với nắng không hề quen biết,
Cũng vui lây khi chưa có anh về.
Mùa Hạ vội vàng trên những chuyến xe,
Đường Highway ngược xuôi không nghỉ,
Ước gì có một cơn mưa nhỏ,
Cũng đủ dịu dàng nỗi cháy bỏng nhớ anh.
Tôi cùng mùa Hạ lang thang trời xanh,
Sao anh không về thành phố tôi vẫn đợi?
Crape Myrtle đang thay áo mới,
Trang điểm mùa Hè lộng lẫy những đường hoa.
Tôi nỗi nhớ không mùa , thiết tha…
Môi khô vì chưa một lần trốn nắng,
Anh yêu ơi, thành phố tôi chợt vắng,
Mùa Hạ chết trong tôi khi không có anh về.
Nguyễn thị Thanh Dương
Comments
Trân trọng cám ơn.
Duyên Lê.