Ta về ôm mộng chờ thời
Nửa đêm mưa đổ giữa trời dột khuya
Gió than lộng thổi tư bề
Nghe đêm sũng lạnh kéo về vây quanh
Cứ nuôi mộng mãi không thành
Hình như số phận đã dành cho ta
Kể từ hai chữ can qua
Nắng mưa mấy độ hải hà nổi trôi
Nắng không xanh được lối đời
Mưa rơi chỉ ướt phận người thiên di
Mộng nuôi cứ mãi níu ghì
Tóc sương đã bạc lấy gì mai sau
Đành thôi khép giấc mộng vào
Đưa tay ta vẫy cười chào thế nhân.
Huyền Lâm ...
Comments
Đành thôi khép giấc mộng vào,
Đưa tay ta vẫy cười chào thế nhân./.